Những bức thư đặc biệt của Jacqueline Kennedy

Với nhiều thế hệ người Mỹ, Jacqueline Kennedy- phu nhân cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy- là một trong những đệ nhất phu nhân không những đẹp nhất mà còn thông minh, tinh tế và đa cảm nhất mà họ có được...

(NB-CL) Với nhiều thế hệ người Mỹ, Jacqueline Kennedy- phu nhân cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy- là một trong những đệ nhất phu nhân không những đẹp nhất mà còn thông minh, tinh tế và đa cảm nhất mà họ có được. Chỉ qua những lá thư được xem là rất đặc biệt của Jacqueline Kennedy cũng phần nào thấy rõ điều này.

Những lá thư thông minh

Một người phụ nữ hài hước, thông minh với trí thông minh tuyệt vời và thật mạnh mẽ” – đó là những gì nhà đấu giá Christie’s đã nhận định về cố đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jacqueline Kennedy khi đưa những bức thư thời thiếu niên của bà gửi cho bạn trai R. Beverley Corbin Jr vào những năm 40 của thế kỷ trước mang ra bán đấu giá hồi tháng 5/2011. Theo nhà đấu giá, đây là những bức thư sớm nhất của cố phu nhân Jacqueline Kennedy. Các bức thư được viết tay bằng mực màu xanh, thể hiện những tâm tình, suy nghĩ của bà khi chỉ mới 17 tuổi.

Trong bức thư đề ngày 10/10/1946, Jacqueline Kennedy (khi đó 17 tuổi) đã thổ lộ với bạn trai Beverley Corbin (khi đó 21 tuổi) rằng: “Em yêu anh và vẫn sẽ yêu anh cho dù em không hôn anh mỗi khi mình gặp nhau. Em hi vọng là anh hiểu điều đó”. Tuy nhiên, trong một lá thư khác đề ngày 20/11/1947, Jacqueline Kennedy viết: “Em luôn nghĩ rằng yêu nhau là sẵn sàng làm mọi thứ vì đối phương... và mỗi phút không được gần nhau sẽ giống như địa ngục. Vì vậy, em đoán rằng em không yêu anh”. Lá thư cuối cùng của Jacqueline Kennedy gửi đến Corbin không rõ thời gian nhưng nội dung là thông báo việc cô đính hôn với John Husted.

Những lá thư thời trang

Một điều đã gần như hiển nhiên là cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ có ảnh hưởng không nhỏ tới thế giới thời trang bởi gu mặc tinh tế, sang trọng. Trong suốt thời gian làm bà chủ Nhà Trắng (nhiệm kỳ 1961-1963), Jacqueline Kennedy Onassis (gọi thân mật là Jackie O) luôn là một biểu tượng thời trang trong nước và quốc tế, quý bà kiều diễm nhất trong các Đệ nhất phu nhân xứ cờ hoa. Người đàn bà đẹp có nụ cười duyên và đôi mắt lấp lánh luôn xuất hiện trước công chúng trong những trang phục và lối phối đồ hoàn hảo. Các thiết kế dành cho bà không cầu kỳ về kiểu dáng nhưng toát lên sự sang trọng và đẳng cấp vượt thời gian. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, để có được những thiết kế hoàn hảo ấy, ngoài sự trợ giúp của đội ngũ chuyên gia tư vấn thời trang thuộc hàng “cao thủ”, thì chính bản thân bà Jacqueline Kennedy cũng đã phải rất lao tâm khổ tứ. Điều này được chứng minh phần nào qua những lá thư tay được phu nhân Onassis viết gửi tới những nhà thiết kế thời trang từng thực hiện trang phục cho bà.

Trong những lá thư thân mật này, bà Jacqueline Kennedy đã đưa ra những yêu cầu đối với các bộ trang phục mà bà đặt hàng, đôi khi bà cũng đưa ra một số ý kiến nhận định ngoài lề về thời trang. Chẳng hạn trong một lá thư, phu nhân Jacqueline từng thú thật rằng bà đã chán ngán những bộ váy áo màu đen - màu vốn từ lâu được coi là sang trọng, đẳng cấp và lịch lãm. “Tôi rất thích bộ vest mà anh vừa thực hiện, và chắc chắn tôi sẽ mặc đi dự nhiều sự kiện bởi tôi đã quá chán ngán thấy mọi người liên tục mặc những bộ đồ màu đen... như thể mọi người đang để tang từ suốt 20 năm nay vậy” - vị phu nhân từng viết trong một lá thư tay gửi tới nhà thiết kế Bill Hamilton. Trong một số thư tay còn có những nét vẽ của phu nhân Jacqueline phác thảo dáng những bộ đồ thời trang mà bà muốn đặt hàng với nhà thiết kế. Trước đây, những thư từ cá nhân của bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Trong những lá thư phu nhân Jacqueline gửi tới một số nhà thiết kế thời trang, người ta dễ dàng nhận thấy sự nhã nhặn, tính cách dễ chịu của một vị phu nhân nổi tiếng, bà biết cách khiến những người phục vụ mình cảm thấy thoải mái và được trân trọng. Những lá thư này đều được kết thúc bằng những lời cảm ơn vì những bộ trang phục mà các nhà thiết kế đã thực hiện cho bà.

Lá thư tâm tình, sẻ chia

Tháng 9/2009, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành cuộc điều tra liên quan tới một lá thư tay do cựu đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy viết hồi năm 1968. Bức thư là những dòng tâm tình, chia sẻ, động viên mà cựu phu nhân Jackie Kennedy chân thành gửi tới em dâu Ethel Kennedy, sau sự ra đi vĩnh viễn của em chồng - Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy – vào năm 1968.

Ông Robert bị ám sát ở Los Angeles khi đang thực hiện chiến dịch tranh cử tổng thống. Các nhà điều tra tin rằng, lá thư an ủi của bà Jackie được viết sau lễ tang của ngài thượng nghĩ sỹ hôm 8/6/1968. Mở đầu bức thư, bà Jackie viết: “Ethel yêu quý! Chắc hẳn giờ đây em đang rất mệt mỏi. Đêm qua, chị đã chợp mắt, chỉ mải suy nghĩ về em, và cầu nguyện cho em”.

Báo giới Mỹ cho hay, các nhân viên FBI và các thành viên gia đình Kennedy đều tin rằng, lá thư đã bị đánh cắp khỏi ngôi nhà của vợ chồng ông Robert F. Kennedy tại McLean, bang Virginia. Bức thư dài 2 trang này từng được bán với giá 25.000 đôla. Năm 2006, bức thư trên đã được đem bán đấu giá tại nhà đấu giá Heritage.

Những lá thư đau đớn

Cuộc đời bà Jacqueline Kennedy thực sự là một cuộc đời quá đỗi thăng trầm, hào quang, vương giả cũng nhiều mà nỗi đau, bi kịch cũng chẳng ít. Từ nỗi buồn đức ông chồng đào hoa quá mức đến tấn bi kịch vĩnh viễn mất con rồi mất chồng chỉ trong vòng một năm (năm 1963). Điều kì lạ là người đàn bà thông minh và mẫn cảm này không gào thét quá mức mà âm thầm nén nỗi đau, giấu nỗi buồn qua những trang thư.

Mới đây, những bức thư chưa từng được công bố của Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ một thời gửi đến Joseph Leonard, một linh mục ở Dublin, trong những năm từ 1950 đến 1964 đã được hé lộ. Phủ đầy trong những lá thư ấy là một Jackie đầy tâm trạng khi biết rõ ràng rằng người chồng mình rất đỗi tôn thờ, yêu thương lại là một người đào hoa quá mức. “Anh ấy luôn thích theo đuổi và cũng luôn bị chán nản bởi các cuộc chinh phục” - đó là một trong những tâm sự mà bà Jackie viết trong thư gửi Joseph Leonard chia sẻ thất vọng về bản tính trăng hoa của chồng. Jackie so sánh bản tính trăng hoa của chồng mình với cha ruột John "Black Jack" Vernou Bouvier: “Anh ấy giống hệt cha của tôi. Dù đã kết hôn nhưng ông vẫn chứng minh mình còn hấp dẫn bằng cách tán tỉnh nhiều phụ nữ khác và thường tỏ ra cáu giận với vợ".

Năm 1963 là năm đầy bi kịch của Jackie khi phải lần lượt chứng kiến con trai thứ 3 Patrick qua đời lúc mới 2 ngày tuổi còn chồng bị ám sát ba tháng sau đó. Sự ra đi của Patrick để lại vết thương lòng sâu sắc đối với người từng trải qua những ca sinh nở khó khăn như Jackie. "Điều duy nhất mà em không thể chịu đựng nổi, đó là khi em phải mất anh", Jackie nói với chồng, sau khi ông Kennedy báo tin người con trai qua đời. Nhưng rồi chỉ 3 tháng sau đó, chính Jackie lại phải đối diện với “nỗi đau không thể chịu nổi” ấy, tận mắt chứng kiến cái chết của chồng. Bộ đầm Channel màu hồng bà mặc ngày 22/11/1963 lấm lem vệt máu từ thi thể ông Kennedy. Sau 6 tháng sống trong bi kịch, hoảng loạn, bà Jackie rốt cuộc cũng phải rời Nhà Trắng để nhường chỗ cho chủ mới là Lyndon Johnson, người tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ ngay sau vụ ám sát ông Kennedy vài giờ. Vào những ngày cuối cùng còn ở Nhà Trắng, bà Jacqueline đã gửi một lá thư ngoại giao cho ông Nikita Sergeyevich Khrushchyov, Tổng bí thư Liên Xô khi đó, bày tỏ mong muốn ông sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Theo Jacqueline, đây là điều mà ông Kennedy luôn theo đuổi lúc sinh thời. Trong một lá thư khác gửi linh mục Leonard, cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ thừa nhận với linh mục Leonard rằng bà đã “cay đắng chống lại Chúa” mặc dù: “Tôi tự nhủ mình vẫn phải có Chúa ở bên - hoặc tôi sẽ không còn hy vọng có lại Jack. Tôi nghĩ Chúa đã đưa Jack đến một thế giới khác và chúng tôi sẽ mất đi anh ấy”.❏

Hà Anh

Xem thêm

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

(NB&CL) Người dân kỳ vọng, sau hàng loạt văn bản đốc thúc của UBND tỉnh Hưng Yên, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện sẽ sớm được thực hiện. Tuy nhiên, những động thái mới đây của cơ quan chức năng lại khiến dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng có sự “mâu thuẫn” trong chỉ đạo từ chính quyền?

Bài 2: Khai thác đá vượt công suất, Công ty TNHH Anh Thắng bị xử phạt 250 triệu đồng

Bài 2: Khai thác đá vượt công suất, Công ty TNHH Anh Thắng bị xử phạt 250 triệu đồng

(CLO) Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Anh Thắng do ông Đỗ Huy Thuyết làm Giám đốc (thực hiện khai thác đá tại mỏ đá Lân Đa, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi khai thác đá vượt công suất trên 40% năm 2025 với số tiền là 250 triệu đồng.
Hà Nội: Dự án cải tạo hồ hơn 25 tỷ đồng ở xã Trung Giã vừa hoàn thành đã có dấu hiệu xuống cấp?

Hà Nội: Dự án cải tạo hồ hơn 25 tỷ đồng ở xã Trung Giã vừa hoàn thành đã có dấu hiệu xuống cấp?

(CLO) Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước tại xã Trung Giã (TP. Hà Nội) mang theo nhiều kỳ vọng của người dân về một cảnh quan nông thôn khang trang. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì những công trình này đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chất lượng.
Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Cỡ chữ bài viết: