(Congluan.vn) - Tối qua 30-04, VCK futsal châu Á 2014 đã khai mạc tại nhà thi đấu Phú Thọ. Chủ nhà Việt Nam dù chơi áp đảo nhưng rút cuộc cũng không thể giành được điểm số sau khi thất bại 1-2 trước Iraq trong ngày đầu ra quân.
Việt Nam đã để thua Iraq đáng tiếc trong ngày ra quân
Chủ động bố trí đội hình bên phần sân nhà, Iraq tổ chức bắt người rất chặt. Lối đá “đổ bê tông” này gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam. Dù tích cực di chuyển để kéo giãn đội hình đối phương, nhưng các học trò của ông Bruno Garcia tỏ ra khá bế tắc trong việc phá vỡ hệ thống phòng ngự rất bài bản của Iraq.
Khi các phương án tiếp cận khung thành đối phương bằng những pha phối hợp không hiệu quả, Việt Nam buộc phải sử dụng những pha bắn phá từ xa. Sự thay đổi này giúp cho đội chủ nhà có nhiều cơ hội đe dọa khung thành của đội khách hơn. Phút thứ 10, tỉ số suýt được mở cho đội tuyển Việt Nam khi Khánh Hưng bất ngờ tung cú sút từ xa, tiếc là thủ môn Ahmed đã xuất sắc cản phá.
Nếu không có tài nghệ của thủ thành Ahmed, lưới của Iraq đã phải rung lên rất nhiều lần trong hiệp đấu đầu tiên. Bởi trong khoảng 10 phút còn lại của hiệp 1, Việt Nam đã vây hãm cầu môn của đội khách liên tục. Nhưng trong một buổi tối thi đấu như lên đồng, Ahmed đã chặn đứng tất cả mọi ngả đường vào khung thành của Iraq, ít nhất 5 lần cứu những bàn thua trông thấy.
Ngay đầu hiệp 2, Việt Nam có sự thay đổi thủ môn, Đình Thuận vào thay Bửu Phước. Do mới xung trận, chưa kịp bắt nhịp nên Đình Thuận đã phán đoán sai trong tình huống cú sút của Firas đập trúng một hậu vệ Đội tuyển Việt Nam làm bóng đổi hướng vào lưới trống, giúp Iraq phá vỡ thế quân bình của trận đấu ngay ở pha hãm thành đáng kể đầu tiên của họ.
Tuy bị dẫn bàn trước, thế nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được thế trận và chủ động tổ chức được những đợt tấn công dồn dập trên phần sân Iraq. 4 phút sau khi bị thủng lưới, đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ, Thành Đạt tung cú sút căng từ tình huống đá biên của Trọng Thiện, bóng bật chân hậu vệ đội bạn đổi hướng đi vào lưới.
Hưng phấn sau khi lập lại thế quân bình, Việt Nam tiếp tục vây hãm khung thành đối thủ. Nhưng cũng như trong hiệp đấu đầu tiên, các học trò của ông Bruno Garcia có thể đánh bại tất cả các cầu thủ trên sân của Iraq, ngoại trừ thủ môn Ahmed. Tạo được hàng loạt cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng thành công, Việt Nam đã phải trả giá bởi đòn hồi mã thương ở phút cuối cùng của trận đấu. Walled dễ dàng hạ gục thủ môn Đình Thuận trong cuộc đấu tay đôi để mang 3 điểm về cho đội khách.
Thái Hải