(CLO) “Mỗi lần thay băng, bôi thuốc sát trùng, nhìn con quằn quại đau đớn, tôi nuốt nước mắt không hết nên quyết định cho con một quả thận. Khi tôi hiến thận, mọi người đều ngăn cản và nói “mày cho xong là chết đấy”, người cha vừa viết nên câu chuyện cổ tích tâm sự.
Tai họa trút xuống gia đình nghèo
Tần tảo với công việc đồng áng và làm thuê suốt nhiều năm, vợ chồng anh Thổ Minh Thân (37 tuổi) và chị Văn Thị Hồng Lên (31 tuổi, đồng bào Chăm) mới cất được căn nhà cấp 4 làm chỗ che mưa, tránh nắng cho cả gia đình 3 thế hệ.
Hạnh phúc chưa tày gang thì tai ương đã ập tới!.
Đầu năm 2020, sức khỏe của cậu con trai thứ hai trong gia đình là Thổ Văn Minh (nay 9 tuổi) có biểu hiện xấu với tình trạng xanh xao, ăn uống kém, hay mệt, khó ngủ, sụt cân…
Lo lắng cho sự an toàn của con, vợ chồng anh Minh Thân đưa bé đến bệnh viện kiểm tra, tin dữ về tình trạng suy thận của con như sét đánh ngang tai hai vợ chồng.
“Từ trước đến nay, ở quê tôi gần như chưa ai bị bệnh này. Bác sĩ nói xong là vợ tôi như muốn xỉu luôn. Từ khi biết bệnh, thằng bé càng ngày càng yếu nên phải đưa vào TP. HCM điều trị. Bác sĩ cho đặt ống vào người để điều trị (phương pháp thẩm phân phúc mạc – PV) một thời gian rồi cho về nhà điều trị tiếp”, Thân kể.
Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, tình trạng suy thận của Văn Minh ngày càng nặng phải đến bệnh viện chạy thận nhân tạo.
"Bác sĩ nói với chúng tôi, các phương pháp hiện tại chỉ có thể hỗ trợ cho con chứ không thể điều trị dứt điểm được. Sau gần một năm phải nghỉ học chạy chữa, sức khỏe thằng bé ngày càng xấu, lượng nước tiểu mỗi ngày một ít đi, liên tục phải vào bệnh viện. Giải pháp được bác sĩ đưa ra là phải ghép thận mới giúp bé trở lại với cuộc sống gần như bình thường", chị Hồng Lên tâm sự.
Anh Thân cho biết, mỗi lần vệ sinh thay băng cho con ở vị trí đặt ống ra da để thực hiện phương pháp thẩm phân phúc mạc, thằng bé lại khóc thét trong đau đớn.
"Nhìn con quằn quại, tôi cũng nuốt nước mắt không kịp nên vợ chồng bàn với nhau, quyết định cho con một quả thận. Vợ tôi muốn hiến, nhưng tôi không chịu vì cô ấy yếu hơn làm sao chịu được khi không còn một bên thận. Lúc quyết định cho con thận, tôi cũng lo lắm. Chẳng biết có ghép được cho con không hay cả hai cha con đều rơi vào nguy hiểm khi phẫu thuật không thành công. Bên cạnh đó là rất nhiều lời dị nghị, can ngăn của gia đình và lối xóm”, Thân nhớ lại.
Người cha mù chữ viết nên câu chuyện cổ tích
Theo lời kể của anh Minh Thân: “Khi nghe nói tôi sẽ cho thằng bé một quả thận và bán đất để ghép thận cho nó, chính mẹ tôi là người can ngăn. Bà nói, nó bị bệnh, số phận của nó đã vậy rồi, không làm gì khác được đâu. Bà con lối xóm cũng can ngăn, họ nói mày mà cắt thận xong là không đi đứng được đâu. Mày mà nằm một chỗ không làm ăn gì được là vợ nó khinh mà khổ cả con mày, rồi tiền mất, thận cũng mất… Họ nói nhiều lắm, ai cũng cản khiến em cũng hoang mang”.
Nhưng người làm cha không đành lòng nhìn con chịu cảnh đau đớn, Thân quyết tâm vượt qua mọi rào cản của gia đình và xã hội, tìm sự sống giữa cái chết đang bủa vây con trai.
“Mỗi ngày thằng bé chỉ đi tiểu được 100 đến 300ml nước. Nếu không ghép thận, bác sĩ nói con sẽ khó kéo dài được sự sống vì thận bị suy đã ở giai đoạn cuối. Tôi không để ý đến ai nữa, họ nói mặc họ, sự sống của con mới quan trọng. Rủi có chuyện chẳng lành như họ nói, tôi cũng chấp nhận miễn là con trai mình còn cơ hội được sống!”.
Từ quê, anh Thân vào TP. HCM đi thăm khám, xét nghiệm và nghe bác sĩ tư vấn. Không biết chữ lại từ quê lên phố, người cha như lạc giữa thế giới văn minh.
“Các bác sĩ nhiệt tình lắm. Họ không có phân biệt. Họ động viên và nói mọi việc sẽ ổn nên tôi cũng an tâm. Nhưng từ nhỏ tôi đã không được đi học, không biết chữ, thật lòng bác sĩ nói gì tôi không hiểu. Tôi chỉ biết họ bảo khả năng ghép thận từ tôi sang thằng bé có khả năng thành công rất cao nên tôi thấy mừng”.
Ngày 23/3 sau khi các chỉ số giữa thận hiến của người cha và người nhận là con trai cho kết quả tương thích, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP. HCM với sự phối hợp chuyên môn cùng Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật cắt ghép thận cho cậu bé Thổ Văn Minh.
TS.BS Phạm Ngọc Thạch, phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Ngay sau khi ghép chức năng thận đã hoạt động tốt, đến nay sau 2 tuần phẫu thuật, bệnh nhi đã đi tiểu được khoảng 3 lít nước mỗi ngày, sức khỏe bình phục khả quan, ăn uống, đi lại bình thường”.
Về phần anh Minh Thân, sau khi cắt thận cho con, anh đã xuất viện về nhà. “Người thân và bà con lối xóm đến thăm tôi đông lắm, họ ngạc nhiên khi thấy tôi đã khỏe mạnh gần như bình thường. Ai cũng bảo cả cái xứ này chỉ có mày là liều vậy thôi. Tôi nói với họ, bây giờ khoa học phát triển cao lắm, bác sĩ lại giỏi nữa, tôi vào bệnh viện mới biết, không chỉ ghép thận, các bác sĩ còn ghép cả tim, gan và nhiều thứ nữa… Nếu không tin, mai mốt con tôi về các anh chị sẽ thấy nó khỏe như chưa từng bị bệnh. Cả tôi cùng gia đình và bà con lối xóm đang chờ ngày được gặp lại con trai sau những ngày mọi người thấp thỏm nghĩ rằng cha con tôi có thể không qua khỏi cuộc ghép thận”, Thân nói.
(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.
(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.
(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.