Các cuộc bắt giữ được thực hiện đồng loạt tại nhiều địa điểm quanh khu vực Paris vào tối muộn 29/10. Công tố viên Laure Beccuau cho biết nhóm nghi phạm mới bị bắt bao gồm một “nghi phạm chính”, được xem là nhân vật cầm đầu trong vụ án.
“Chúng tôi đã nhắm tới hắn”, Beccuau nói, ám chỉ nghi phạm chính đang bị thẩm vấn. Danh tính của 5 nghi phạm mới vẫn chưa được tiết lộ.
Vụ trộm xảy ra vào sáng 19/10, khi một nhóm người đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo của Louvre - nơi trưng bày bộ sưu tập vương miện và báu vật hoàng gia Pháp - qua một cửa sổ tầng trên.
Trong chưa đầy 4 phút, nhóm này đã lấy đi 8 món trang sức vô giá, bao gồm vương miện, vòng cổ, hoa tai và trâm cài áo thuộc sở hữu của vợ các Hoàng đế Napoleon I và Napoleon III.
Tổng giá trị các món đồ bị đánh cắp ước tính khoảng 88 triệu euro (hơn 102 triệu USD). Đến nay, chưa có món nào được tìm thấy.
Hôm 29/10, công tố viên Beccuau cho biết hai nghi phạm bị bắt trước đó - gồm một người đàn ông Algeria 34 tuổi và một người đàn ông 39 tuổi sống tại vùng Aubervilliers, ngoại ô Paris - đã “một phần” thừa nhận hành vi trộm cắp và âm mưu phạm tội.
Hai người này sẽ bị truy tố với tội trộm có tổ chức, có thể bị phạt tới 15 năm tù, cùng tội âm mưu hình sự, mức phạt tối đa 10 năm tù.
Vụ việc đã khiến bảo tàng Louvre rơi vào khủng hoảng an ninh nghiêm trọng. Tuần trước, giám đốc bảo tàng thừa nhận trước Thượng viện Pháp rằng “các biện pháp an ninh đã không phát hiện kịp thời sự xâm nhập của nhóm trộm”.
“Đây là một thất bại khủng khiếp, và tôi phải chịu một phần trách nhiệm”, bà nói, đồng thời cho biết đã nộp đơn từ chức, nhưng chưa được chấp thuận.