(CLO) Số người chết vì trận động đất kinh hoàng ở Morocco đã tăng lên hơn 2.800 và các lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để hy vọng có thể còn giải cứu được những người còn sống sót.
Các đội tìm kiếm từ Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Qatar đang tham gia nỗ lực cứu hộ ở Morocco sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra vào cuối ngày thứ Sáu ở dãy núi High Atlas, với tâm chấn cách Marrakech 72 km về phía tây nam.
Đài truyền hình nhà nước đưa tin rằng số người chết đã tăng lên 2.862 người và 2.562 người bị thương. Lực lượng cứu hộ cho biết những ngôi nhà gạch bùn truyền thống có mặt khắp nơi trong khu vực đã làm giảm cơ hội tìm thấy người sống sót vì chúng đã bị đổ nát.
Trong số những người thiệt mạng có Suleiman Aytnasr, 7 tuổi, được mẹ bế vào phòng ngủ sau khi cậu bé ngủ quên trong phòng khách tại ngôi nhà của họ ở một ngôi làng bên ngoài Talat N'Yaaqoub, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cậu sắp bắt đầu một năm học mới.
Tại làng Tagadirte, nơi chỉ còn vài tòa nhà còn sót lại, Mohamed Ouchen, 66 tuổi, mô tả cách người dân kéo 25 người còn sống ra khỏi đống đổ nát ngay sau trận động đất.
Một trong những người được giải cứu là em gái của anh. “Chúng tôi không có dụng cụ, chúng tôi phải dùng tay không”, anh nói. "Đầu của cô ấy lộ ra và chúng tôi tiếp tục đào bằng tay".
Đoạn video từ ngôi làng hẻo lánh Imi N'Tala, được quay bởi nhân viên cứu hộ người Tây Ban Nha Antonio Nogales thuộc nhóm viện trợ Bomberos Unidos Sin Fronteras, cho biết lực lượng cứu hộ tìm kiếm bằng chó đánh hơi vẫn hy vọng tìm thấy người sống sót.
“Tôi chắc chắn rằng trong những ngày tới sẽ có một số cuộc giải cứu, chúng tôi nghĩ rằng có thể vẫn còn người trong những công trình bị sập, có thể vẫn còn những túi khí, và như tôi nói, chúng tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng”, ông nói.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở quốc gia Bắc Phi này kể từ năm 1960, khi một trận động đất được ước tính đã giết chết ít nhất 12.000 người và mạnh nhất kể từ ít nhất năm 1900.
Trong một tuyên bố trên truyền hình hôm Chủ nhật, người phát ngôn Chính phủ Morocco, Mustapha Baytas, nói rằng mọi nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện trên thực địa. Quân đội nước này cho biết họ đang tăng cường các đội tìm kiếm cứu nạn, cung cấp nước uống và phân phát thực phẩm, lều và chăn.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.
(CLO) Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine vào vùng Tver thuộc phía tây nước Nga đã gây ra các vụ nổ lớn và buộc một phần cư dân gần địa điểm đặt kho vũ khí của Nga phải sơ tán vào ngày 18/9.
(CLO) Liên hợp quốc đang xem xét một nghị quyết của Palestine yêu cầu Israel chấm dứt "sự hiện diện trái phép" ở Gaza và Bờ Tây trong vòng một năm, đồng thời kêu gọi áp đặt cấm vận vũ khí và các biện pháp trừng phạt đối với Israel.
(CLO) Ngày 17/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Choe Son Hui đã thảo luận về sự phát triển quan hệ song phương trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tại một cuộc họp ở Moscow.