Hồ sơ cho thấy Epstein không hành động đơn độc mà có sự liên quan của ít nhất 10 đồng phạm khác, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đối mặt với cáo buộc “bao che” khi danh tính phần lớn những người này vẫn bị che kín trong các tài liệu chính thức.
Dấu vết về nhóm đồng phạm xuất hiện trong một email trao đổi giữa các điều tra viên liên bang, được gửi chỉ một ngày sau khi Epstein bị bắt vào năm 2019. Trong email, một người gửi ẩn danh từ “FBI New York” đã đặt câu hỏi với đồng nghiệp: “Khi có cơ hội, bạn có thể cập nhật cho tôi về tình trạng của 10 đồng phạm không?".
Danh sách này hầu hết bị bôi đen, ngoại trừ ba cái tên được nêu rõ. Đó là Ghislaine Maxwell, người đã bị kết án buôn bán tình dục vào năm 2021; Jean-Luc Brunel, cựu môi giới người mẫu người Pháp, chết trong phòng giam tại Paris năm 2022; và Leslie Wexner, tỷ phú bán lẻ, cựu CEO của Victoria’s Secret.
Liên quan đến ông Wexner, các luật sư của ông nói với truyền thông rằng "ông Wexner không phải là đồng phạm cũng không phải là mục tiêu”.
Việc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) tiếp tục bôi đen tên các đồng phạm còn lại đã vấp phải phản ứng gay gắt từ các nghị sĩ Dân chủ. Nghị sĩ Ro Khanna cáo buộc cơ quan này ưu tiên bảo vệ danh tiếng của những người đàn ông quyền lực hơn là quyền lợi của các nạn nhân.
Nghi vấn việc tên các đồng phạm bị bôi đen
Trong một cuộc phỏng vấn, nghị sĩ Ro Khanna nói: “Họ có tên của các ông trùm Wall Street, các chính trị gia đã đến thăm hòn đảo cưỡng hiếp của Epstein và những người đã tham gia vào việc cưỡng hiếp những cô gái vị thành niên này.... Làm sao tôi biết? Bởi vì tôi đã nói chuyện với những người sống sót. Tôi đã nói chuyện với các luật sư của những người sống sót, những người đã có mặt tại các cuộc thẩm vấn của FBI”.
Ông Khanna nhấn mạnh: "Chúng tôi đang yêu cầu công bố chúng. Nhưng các bạn lại có một Bộ Tư pháp quan tâm đến việc bảo vệ danh tiếng của những người đàn ông này hơn là bảo vệ danh tiếng của những người sống sót”.
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cũng công khai bày tỏ nghi vấn trên mạng xã hội: “10 đồng phạm này là ai? Tại sao chúng ta chưa thấy những bản ghi nhớ đó? Hồ sơ đại bồi thẩm đoàn ở đâu? Hồ sơ FBI ở đâu? Họ đang che giấu điều gì?”.
Ông cho rằng các tài liệu được công bố hiện nay “đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời”. Trong tuyên bố gửi tờ The Hill, ông Schumer nói: “Bộ Tư pháp cần làm rõ hơn về việc ai có tên trong danh sách, họ liên quan như thế nào và tại sao họ lại chọn không truy tố”. Ông khẳng định: “Việc bảo vệ các đồng phạm tiềm năng không phải là sự minh bạch mà người dân Mỹ và Quốc hội đang yêu cầu”.
Những nghi vấn chưa có câu trả lời
Ngoài vấn đề đồng phạm, các tài liệu mới còn hé lộ những chi tiết rùng rợn về cách Epstein và Maxwell tiếp cận nạn nhân. Một người đàn ông kể lại việc nghe Maxwell nói với Epstein rằng cô đã tìm được một người bạn 15 tuổi của một vũ công đang gặp khó khăn, đồng thời “nói với Epstein rằng họ sẽ đến đón cô bé khi rời khỏi câu lạc bộ”.
Hồ sơ cũng cung cấp thêm thông tin về những ngày cuối đời của Epstein. Sau một lần tự tử không thành vào tháng 7/2019, Epstein nói với chuyên gia tâm lý rằng mình sợ quay lại khu biệt giam vì không nhớ nổi nguyên nhân xuất hiện những vết hằn trên cổ mình.
Đáng chú ý, tài liệu còn nhắc đến việc ông Donald Trump đã bay trên chuyên cơ riêng của Epstein “nhiều lần hơn so với những gì đã được báo cáo trước đây”.
Một email năm 2020 cho biết ông Trump có tên trong danh sách hành khách của 8 chuyến bay từ năm 1993 đến 1996. Tuy nhiên, hồ sơ đồng thời nhấn mạnh rằng việc ông Trump xuất hiện trên các chuyến bay này không hàm ý bất kỳ hành vi sai trái nào, và ông chưa từng bị cáo buộc liên quan đến các tội ác của Epstein.
Trong bối cảnh đó, các nghị sĩ đang cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm buộc Bộ Tư pháp Mỹ công khai đầy đủ hồ sơ. Theo nghị sĩ Ro Khanna, công chúng không cần toàn bộ “300 gigabits” dữ liệu, mà điều quan trọng là các biên bản thẩm vấn.
Ông nói: “Và nếu mọi người nghĩ đó là một trò lừa bịp – ý tôi là, không phải vậy, vì tôi đã nói chuyện với những người sống sót – thì chỉ cần công bố các biên bản thẩm vấn và chúng ta sẽ dẹp yên chuyện đó”. Ông khẳng định thêm: “Nhưng tôi đảm bảo với bạn, một khi những biên bản thẩm vấn đó được công bố, sẽ có những người đàn ông quyền lực khác bị kéo vào cuộc”.
Đáp lại, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết việc biên tập tài liệu đang được tiến hành cẩn trọng nhằm bảo vệ nạn nhân. Ông nói: “Chúng tôi đang trải qua một quá trình rất bài bản với hàng trăm luật sư xem xét từng tài liệu một và đảm bảo rằng tên của các nạn nhân cũng như bất kỳ thông tin nào từ các nạn nhân đều được bảo vệ và biên tập lại, đó chính là điều mà Đạo luật Minh bạch mong đợi".