Bản án được thẩm phán Analisa Torres tuyên ngày 30/6 tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York. Ngoài án tù, Guo còn bị buộc bồi thường khoảng 889 triệu USD cho các nạn nhân.
Guo bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ bắt giữ vào năm 2023 tại căn hộ cao cấp ở Manhattan nhìn ra công viên Central Park. Năm 2024, bồi thẩm đoàn đã kết luận Guo phạm nhiều tội danh, gồm lừa đảo, gian lận chứng khoán, lừa đảo qua mạng và rửa tiền.
Tại phiên tuyên án hôm 30/6, thẩm phán Torres cho rằng Guo, còn được biết đến với tên Miles Guo và Ho Wan Kwok, đã lợi dụng những người ủng hộ phong trào dân chủ tại Trung Quốc để huy động tiền, rồi sử dụng số tiền đó phục vụ cuộc sống xa hoa của bản thân.
Thẩm phán Torres cũng đọc nhiều lá thư của các nạn nhân gửi tới tòa. Trong đó, nhiều người cho biết họ đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm, rơi vào khủng hoảng tinh thần, xấu hổ và bị người thân xa lánh sau quyết định đầu tư.
Trước tòa, Guo chủ yếu đề cập đến tình trạng sức khỏe và chỉ nhắc ngắn gọn đến vụ án. Theo bà Torres, Guo không hề nhận trách nhiệm về hành vi của mình mà còn khẳng định ông không gây thiệt hại hay làm hại bất kỳ ai.
Một nạn nhân tên Wei Chen, người đã ra làm chứng tại phiên tòa, cho biết hành vi của Guo đã hủy hoại cuộc sống của cô và gia đình.
Các công tố viên trước đó đề nghị mức án ít nhất 30 năm tù, cho rằng vụ lừa đảo kéo dài từ năm 2018 đến 2023 đã phá hủy cuộc sống của hàng trăm người, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính, tinh thần và tâm lý cho các nạn nhân cùng gia đình họ.
Guo làm giàu từ lĩnh vực bất động sản trước khi rời Trung Quốc sang Mỹ năm 2015. Tại New York, ông xây dựng hình ảnh là một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và duy trì mối quan hệ với nhân vật cánh hữu người Mỹ Steve Bannon.
Năm 2020, Bannon bị bắt trên du thuyền của Guo trong một vụ án liên quan đến cáo buộc biển thủ quỹ xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico, dự án từng là một cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump.