Chuyện về một “Nhà báo lính” với hành trình đưa con chữ về với bản làng

Có một nhà báo khoác trên mình màu xanh áo lính, đã dành một phần tuổi trẻ quý giá của mình gắn bó với Biên cương, Hải đảo. Từ địa đầu Lũng Cú, tới mũi Cà Mau, từ cực Tây Mường Nhé tới nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa. Sau những chuyến đi của anh đã có những ngôi trường được xây, những con đường được mở, những chương trình thiện nguyện dành cho đồng bào bản địa. Đó là nhà báo, Đại úy Hoàng Trường Giang hiện đang công tác tại báo Quân đội Nhân dân.

(CLO) Có một nhà báo khoác trên mình màu xanh áo lính, đã dành một phần tuổi trẻ quý giá của mình gắn bó với Biên cương, Hải đảo. Từ địa đầu Lũng Cú, tới mũi Cà Mau, từ cực Tây Mường Nhé tới nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa. Sau những chuyến đi của anh đã có những ngôi trường được xây, những con đường được mở, những chương trình thiện nguyện dành cho đồng bào bản địa. Đó là nhà báo, Đại úy Hoàng Trường Giang hiện đang công tác tại báo Quân đội Nhân dân.

Nặng lòng với quê hương Tây Bắc

Từ khi nhận nhiệm vụ công tác tại báo QĐND năm 2006, được sự ủng hộ, khích lệ của Ban Biên tập, chỉ huy phòng, Chi đoàn cơ sở cùng với những băn khoăn, trăn trở về mảnh đất Tây Bắc, trong nhiều năm qua, nhà báo, Đại uý Hoàng Trường Giang đã trở thành nhịp cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng trường học, cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

[caption id="attachment_129726" align="alignnone" width="600"] Nhà báo, Đại uý Hoàng Trường Giang bên các trẻ em vùng cao[/caption]

Nói về những ngôi trường được trao tặng, Trường Giang tâm sự: “Sinh ra và lớn lên ở một trong những tỉnh vùng cao biên giới xa xôi, khó khăn nhất của cả nước – tỉnh Lai Châu, vì vậy tôi càng thấu hiểu những khó khăn, thua thiệt của trẻ em vùng cao”.

Tháng 12 năm 2010, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 405 Leng Su Sìn và bà con nhân dân bản Xà Quế, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên không khỏi vui mừng khi nghe tin nhà báo Hoàng Trường Giang đã vận động một số doanh nghiệp trao tặng số quà gồm 1,4 tấn gạo, 64 gói mì chính, 30 bao quần áo, góp phần cùng nhân dân đón tết Nguyên đán thêm đầm ấm. Từ sự khởi đầu thành công ấy, liên tiếp trong năm 2011 những xuất quà nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa lần lượt đến tay bà con huyện Mường Tè và Sìn Hồ tỉnh Lai Châu.

Anh cùng đồng nghiệp đã vận động, kết hợp với Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP – trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty Điều hành chung Lam Sơn OJC (trực thuộc PVEP) năm 2014, 3 công trình bao gồm: 2 nhà bán trú tại Trường THPT Bán trú Tá Bạ (Mường Tè, Lai Châu); 2 phòng bán trú Trường THCS Tả Ngải Chồ (Mường Khương, Lào Cai); 4 phòng học và phòng bán trú cho Trường Tiểu học Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cùng với đó là 800 áo ấm cho các đơn vị trường học và 29 xuất học bổng: ‘Nâng bước em đến trường’.

Đặc biệt, trong năm 2014, sau một thời gian tìm nguồn kinh phí hỗ trợ, điểm trường Mầm non Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng được khởi công xây dựng nhờ sự giúp sức của Tổng công ty Viễn thông Quân đội và Công ty Cổ phần Xây dựng Nền móng Long Giang.

[caption id="attachment_129728" align="alignnone" width="600"] Nhà báo, Đại uý Hoàng Trường Giang[/caption]

Không chỉ đối với những nẻo cao Biên giới, đối với đồng đội và nhân dân anh cũng hiện lên là một cầu nối yêu thương quý giá, ở đó ta thấy được tinh thần đùm bọc và đoàn kết trong lúc khó khăn. Đó là trường hợp của Trung úy CN Nguyễn Ngọc Hải sinh năm 1981, nhập ngũ tháng 2/2000, nhân viên hàng hải tàu HQ634, quê Tú Sơn- Kiến Thụy - Hải Phòng có mẹ đẻ bị suy tim, con còn nhỏ, vợ không việc làm ổn định. Biết được hoàn cảnh ấy Đại úy Giang đã phối hợp cùng với Bệnh viện Tim – Bệnh viện Đa khoa Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức thực hiện phẫu thuật đốt tâm thất hoàn toàn miễn phí cho mẹ đồng chí Nguyễn Ngọc Hải...

Tháng 10 với chương trình thiện nguyện ‘Giấc mơ Lản Thì Thàng’

Lản Thì Thàng là điểm trường học cách Trung tâm xã Sì Lờ Lầu huyện Phong Thổ tình Lai Châu 14km và cách tỉnh lị Lai Châu hơn 100km. Đây là một xã Biên giới nằm ở độ cao hơn 1600m so với mực nước biển. Và cũng là địa điểm diễn ra xung đột ác liệt trong cuộc chiến tranh Bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979. Trường tiểu học Sì Lờ Lầu hiện có 42 thầy cô giáo. 489 học sinh, 6 điểm trường. Trong đó, Lản Thì Thàng là điểm trường học cách Trung tâm 14km. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Dao, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Nhiều em có hoàn cảnh gia đình cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm, điều kiện tới trường vô cùng cực khổ.

[caption id="attachment_129727" align="alignnone" width="600"] Công trình cung cấp nước sạch tại Phong Thổ, Lai Châu chuẩn bị được đưa vào sử dụng[/caption]

Những ngày đông giá rét cận kề, thông qua Đồn biên phòng Sì Lờ Lầu, nhà báo Hoàng Trường Giang kết hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường đã vận động quyên góp được 3500 cuốn vở. 150 chiếc màn, 250 chiếc áo ấm cùng nhiều phần quà khác.

Nói về “Giấc mơ Lản Thì Thàng” , nhà báo Hoàng Trường Giang chia sẻ: “Những chuyến đi không chỉ là công tác thiện nguyện, sẻ chia hay tham quan du lịch mà còn để mọi người thêm yêu Tổ quốc mình. Đi để hiểu rằng vì sao đường biên giới trên bản đồ lại được tô màu đỏ.”

Vũ Mừng 

Năm 2009 Đại úy, Nhà báo Hoàng Trường Giang nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì thành tích xuất sắc trong tuyên truyền phòng chống cơn bão số 9 và số 11. Năm 2011, 2012, 2014 anh nhận Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của cơ quan Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Năm 2014 anh được nhận giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu vì đã có những đóng góp tích cực trong việc vận động, ủng hộ đồng bào nghèo nơi biên giới. Năm 2015 anh được nhận giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia.”

Xem thêm

HTV: Từ “kênh thông tin’’ đến nỗ lực kiến tạo “không gian văn hóa’’

HTV: Từ “kênh thông tin’’ đến nỗ lực kiến tạo “không gian văn hóa’’

(NB&CL) Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, ngang tầm với kinh tế và chính trị. Điều này đồng thời đặt ra bài toán mới cho báo chí – truyền thông trong việc dẫn dắt và lan tỏa các giá trị văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) đang có hướng đi riêng trong việc giải bài toán này.

Đà Nẵng ban hành quy định Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Đà Nẵng ban hành quy định Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1936/QĐ-UBND về quy định tổ chức Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng – giải thưởng dành cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về vùng đất và con người Đà Nẵng.

Cần Thơ lấy ý kiến dự thảo quy định Giải Báo chí thành phố, mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng

Cần Thơ lấy ý kiến dự thảo quy định Giải Báo chí thành phố, mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ về quy định nội dung, mức chi Giải Báo chí TP Cần Thơ và chính sách hỗ trợ tác phẩm báo chí đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 10 ngày, từ ngày 4/5 đến hết ngày 14/5/2026.

Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng tổ chức Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng tổ chức Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 6/5, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng tổ chức cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới – nhìn từ thực tiễn 5 năm (2021–2025)”, nhằm đánh giá kết quả và định hướng phát triển cuộc thi trong giai đoạn tới.

Báo chí Nghệ An tập trung tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và loạt vấn đề nóng trong tháng 5/2026

Báo chí Nghệ An tập trung tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và loạt vấn đề nóng trong tháng 5/2026

(CLO) Báo chí Nghệ An đang tiếp tục đi sâu vào các vấn đề nóng như vướng mắc giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ dự án, bất cập an sinh ở vùng cao hay nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, qua đó góp phần tạo áp lực dư luận tích cực và nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền địa phương.

Trở lại chiến trường xưa với các đồng đội đã ngã xuống

Trở lại chiến trường xưa với các đồng đội đã ngã xuống

(CLO) Kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, những nhà báo là Cựu Chiến binh (CCB) cùng các đồng đội lính chiến thuộc Trung đoàn (E)141, Sư đoàn (F) 7, Quân đoàn (QĐ) 4 lại cùng nhau trở về thăm lại chiến trường B2 “Miền Đông gian lao mà anh dũng”. Trong bầu không khí cả nước mừng ngày Đại thắng mùa xuân năm 1975, các cựu chiến binh của Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 (dù chỉ là một số ít, do sức khoẻ, tuổi cao, phân tán khắp mọi miền) chúng tôi tìm về những nơi một thời lửa đạn đánh giặc cứu nước. Nhà báo, nhà văn, nhà thơ, cây văn nghệ CCB và hết thảy chúng tôi – người lính chiến năm xưa trở lại chiến trường xưa, như sống lại những ngày ra trận hơn nửa thế kỷ trước.

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Cỡ chữ bài viết: