Samoudi, 59 tuổi, vừa được trả tự do tuần trước sau thời gian bị giam theo diện “giam giữ hành chính” - cơ chế cho phép Israel giam người Palestine không cần xét xử và có thể gia hạn vô thời hạn.
Xuất hiện tại nhà riêng ở thành phố Jenin, Samoudi gầy gò, tóc bạc và di chuyển khó khăn sau một năm trong tù. Ông cho biết mình đã giảm khoảng 60 kg (khoảng một nửa trọng lượng cơ thể) trong thời gian bị giam.
“Nhà tù giờ đúng nghĩa là địa ngục”, Samoudi nói. “Tất cả những gì họ làm đều nhằm trừng phạt và trả thù”.
Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), kể từ ngày 7/10/2023 đã có 105 nhà báo Palestine bị Israel bắt giữ, phần lớn không bị truy tố. Hiện vẫn còn 33 nhà báo Palestine đang bị giam.
Samoudi từng làm việc với nhiều hãng truyền thông quốc tế, trong đó có CNN. Ông cũng là người có mặt cạnh nữ nhà báo Shireen Abu Akleh khi bà bị binh sĩ Israel bắn chết năm 2022. Chính Samoudi cũng bị bắn trúng vai trong vụ việc đó.
Ông mô tả điều kiện giam giữ khắc nghiệt, từ thiếu thực phẩm, cấm sách vở, giấy bút cho tới các vụ đánh đập khi di chuyển giữa các khu giam giữ hoặc tới phòng khám. “Có lần họ đè tôi xuống đất rồi giẫm lên đầu tôi cho đến khi tôi gần ngạt thở”, ông kể.
Khi bị bắt hồi tháng 4/2025, quân đội Israel cáo buộc Samoudi có liên hệ với tổ chức Jihad Hồi giáo Palestine và chuyển tiền cho nhóm này. Ông bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, gọi đó là “vớ vẩn”.
Theo Samoudi, các điều tra viên chủ yếu thẩm vấn ông về các bài báo và hoạt động báo chí. “Việc bắt giữ tôi là một phần trong cuộc chiến nhằm bịt miệng báo chí Palestine”, ông nói. “Họ muốn bẻ gãy máy quay và cây bút của chúng tôi”.
Dù lo sợ có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào, Samoudi khẳng định ông sẽ tiếp tục làm báo. “Báo chí là một phần cuộc đời tôi”, ông nói. “Đó là sứ mệnh của tôi”.