Vụ việc bắt đầu từ ngày 30/5, khi gia đình trình báo bé gái Nong Agnoon (7 tuổi) mất tích. Sau 3 ngày tìm kiếm, thi thể của nạn nhân được tìm thấy tại một đồn điền cao su cách nhà khoảng 600 mét trong tình trạng không có vết thương ngoại lực rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác định nạn nhân tử vong do suy hô hấp và suy tuần hoàn, đồng thời phát hiện thêm các dấu hiệu bị tấn công tình dục.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã lấy mẫu ADN của hơn 25 người trong diện tình nghi và chính thức bắt giữ hai nghi phạm là Kanda (13 tuổi, chị ruột nạn nhân) và Pae (17 tuổi, chú của nạn nhân) vào ngày 6/6.
Tại cơ quan điều tra, Kanda thừa nhận đã cùng chú dùng bao phân bón trùm kín đầu và giả vờ bóp cổ em gái nhằm đe dọa trong lúc cãi vã vào trưa 30/5. Em gái đột nhiên bất động và khi họ bỏ bao phân bón ra, em đã chết. Cả hai sau đó cất giấu thi thể vào tủ quần áo rồi dùng xe ba bánh chở đi phi tang lúc 3 giờ chiều. Dấu vân tay để lại trên chiếc xe này chính là bằng chứng then chốt giúp cơ quan chức năng phá án.
Mặc dù các nghi phạm đã cúi đầu nhận tội, gia đình nạn nhân vẫn bày tỏ sự hoài nghi đối với tính xác thực của lời khai này. Hiện tại, cả hai đứa trẻ đang bị tạm giam để cơ quan công tố tiếp tục làm rõ toàn bộ động cơ gây án.
Vụ án này xảy ra ngay sau một thảm kịch tương tự tại Malaysia vào tháng 10 năm ngoái, khi một cậu bé 9 tuổi dùng dao chém em trai vì làm hỏng điện thoại mất điểm game. Chuỗi thảm án này đã đẩy làn sóng tranh luận về vấn nạn nghiện công nghệ và bạo lực ở trẻ vị thành niên tại Đông Nam Á lên cao trào.
Trước thực trạng đó, Malaysia đã chính thức áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội kể từ ngày 1/6, và Chính phủ Thái Lan hiện cũng khẩn trương xem xét một quy định nghiêm ngặt tương tự nhằm bảo vệ trẻ em dưới độ tuổi này.