Hiroshima tưởng niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử và cảnh báo nguy cơ hạt nhân
(CLO) Sáng 06/08/2025, hàng ngàn người đã lặng lẽ nghiêng mình tưởng niệm tại Hiroshima, đánh dấu tròn 80 năm kể từ khi quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử loài người giáng xuống thành phố này và kêu gọi chấm dứt vũ khí hạt nhân.
Vào ngày 06/08/1945, thành phố Hiroshima ở miền tây Nhật Bản đã bị san phẳng khi Mỹ thả quả bom nguyên tử mang tên "Little Boy", khiến khoảng 78.000 người thiệt mạng ngay lập tức. Vụ nổ tạo ra sức nóng lên đến 4.000 độ C và bức xạ, gây thêm cái chết của hàng chục nghìn người trong những tháng sau đó.
Ba ngày sau, một quả bom plutonium có tên "Fat Man" được thả xuống Nagasaki. Quả bom này đã gây ra những thiệt hại to lớn và khiến Nhật Bản đầu hàng, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong buổi lễ tưởng niệm, đại diện từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự. Đúng 8:15 sáng – thời điểm quả bom phát nổ – mọi người dành một phút mặc niệm. Thị trưởng Kazumi Matsui kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ghi nhớ những bài học từ Hiroshima và Nagasaki, đồng thời cảnh báo về xu hướng chạy đua vũ trang hiện nay.
"Ngày càng nhiều lãnh đạo tin rằng sở hữu vũ khí hạt nhân là điều tất yếu để bảo vệ quốc gia", ông nhấn mạnh rằng Mỹ và Nga đang nắm giữ 90% đầu đạn hạt nhân toàn cầu. "Điều này không chỉ xóa mờ bài học lịch sử mà còn phá vỡ các nỗ lực xây dựng hòa bình".
Ông kêu gọi các lãnh đạo toàn cầu đến Hiroshima để chứng kiến tận mắt hậu quả của chiến tranh hạt nhân.
Những người sống sót sau vụ ném bom, gọi là "hibakusha", từng phải đối mặt với kỳ thị và phân biệt đối xử vì lo ngại về di truyền bệnh tật. Năm nay, số người hibakusha còn sống đã giảm xuống dưới 100.000 người lần đầu tiên.