Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, quả tên lửa mang đầu đạn giả được phóng lúc 12 giờ 01 phút và rơi chính xác xuống các "vùng biển được chỉ định".
Đây được xem là vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 1982 và cũng là lần đầu tiên được thực hiện từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Bắc Kinh khẳng định đây là hoạt động huấn luyện thường kỳ trong kế hoạch quân sự hằng năm, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.
Vụ thử lập tức vấp phải phản ứng từ nhiều nước trong khu vực. Ngoại trưởng Úc Penny Wong cho biết Trung Quốc đã thông báo trước cho Canberra, song bà nhận định cuộc thử nghiệm này gây "mất ổn định" khu vực. Bà cũng nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực mong muốn Thái Bình Dương vẫn là một đại dương hòa bình và vụ thử này không phù hợp với mục tiêu đó.
Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters gọi đây là diễn biến "không được hoan nghênh và gây lo ngại", đồng thời khẳng định New Zealand và các nước láng giềng không có lợi ích trong việc để Trung Quốc sử dụng nam Thái Bình Dương làm nơi thử nghiệm năng lực tên lửa.
Trong khi đó, Nhật Bản cho biết đã bày tỏ "lo ngại nghiêm trọng trước các hoạt động quân sự gia tăng của Trung Quốc". Lực lượng tuần duyên nước này trước đó nhận được cảnh báo về khả năng mảnh vỡ rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), nhưng sau đó xác nhận tên lửa đã rơi ngoài khu vực này.
Theo dữ liệu của Starboard Maritime Intelligence, Trung Quốc đã triển khai ba tàu theo dõi vệ tinh tại các vị trí chiến lược trên Thái Bình Dương để thu thập dữ liệu từ vụ phóng. Hai tàu rời Trung Quốc vào khoảng ngày 25/6 và hiện hoạt động gần Liên bang Micronesia, trong khi tàu còn lại đã rời đi từ đầu tháng 5 và đang neo tại cảng Suva của Fiji.
Cuộc thử nghiệm tiếp tục phản ánh quá trình hiện đại hóa quân sự của Bắc Kinh. Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 60 tàu ngầm và đang đẩy mạnh chuyển đổi từ tàu ngầm diesel-điện sang tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.