Chuẩn bị nhiều tháng, cài cắm điệp viên
Để chuẩn bị cho chiến dịch có tên "Quyết tâm Tuyệt đối" này, Mỹ đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, song chiến dịch chỉ kéo dài khoảng 7 giờ. Các binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ, bao gồm cả lực lượng Delta Force của quân đội, đã tạo ra một bản sao chính xác của nơi trú ẩn của ông Maduro và diễn tập cách họ sẽ tiến vào dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt này.
Theo một nguồn tin thân cận với vụ việc, CIA đã cử một nhóm nhỏ đến hiện trường từ tháng 8, những người này đã cung cấp được thông tin chi tiết về lối sống của ông Maduro, giúp việc bắt giữ ông ta diễn ra chóng vánh.
Hai nguồn tin khác nói với Reuters rằng cơ quan tình báo cũng có một người thân cận với Maduro, người này sẽ theo dõi mọi động thái của ông và sẵn sàng xác định chính xác vị trí của ông khi chiến dịch diễn ra.
Khi chiến dịch diễn ra, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới bắt đầu thông báo cho các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ chứ không phải trước khi nó diễn ra, điều này đã gây ra tranh cãi lớn.
Chiến dịch bị hoãn lại một tuần vì thời tiết
Hai quan chức Mỹ quen thuộc với kế hoạch này nói với truyền thông Mỹ hôm thứ Bảy rằng ông Trump đã phê duyệt các hành động quân sự và thực thi pháp luật ở Venezuela hơn một tuần trước.
Trong cuộc họp báo thông tin về chiến dịch hôm thứ Bảy, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng xác nhận rằng lực lượng quân đội đã chờ hơn một tuần để thời tiết quang đãng trở lại.
“Thời tiết ở Venezuela luôn là một yếu tố ảnh hưởng vào thời điểm này trong năm, và trong suốt những tuần lễ Giáng sinh và Năm mới, các binh sĩ nam và nữ của quân đội Hoa Kỳ đã ngồi sẵn sàng, kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu thích hợp và lệnh của tổng thống để chúng tôi hành động”, Tướng Caine nói với các phóng viên.
“Đêm qua, thời tiết đã chuyển biến thuận lợi, tạo ra một đường bay mà chỉ những phi công lành nghề nhất thế giới mới có thể điều khiển được”, ông nói thêm.
Tướng Caine cho biết ông Trump đã ra lệnh tiến quân lúc 10:46 tối thứ Sáu giờ miền Đông nước Mỹ và lực lượng quân sự đã đến khu nhà của Maduro lúc 1:01 sáng thứ Bảy. Ông nói rằng đến 3:29 sáng thứ Bảy, lực lượng quân sự đã quay trở lại vùng biển với ông Maduro và bà Flores.
Ông Caine cũng cho biết các máy bay được sử dụng trong chiến dịch bao gồm nhiều loại máy bay quân sự, cũng như máy bay không người lái điều khiển từ xa. Ông nói thêm rằng trực thăng của Mỹ đã bị bắn và lực lượng Mỹ đã đáp trả hỏa lực đó bằng “lực lượng áp đảo”.
Cuộc tấn công chớp nhoáng
Lầu Năm Góc trước chiến dịch đã tăng cường quân sự quy mô lớn ở vùng biển Caribe, điều động một tàu sân bay, 11 tàu chiến và hơn chục máy bay F-35. Tổng cộng, hơn 15.000 binh sĩ đã đổ vào khu vực này cho những gì mà các quan chức Mỹ từ lâu đã mô tả là các hoạt động chống ma túy.
Theo truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc CIA John Ratcliffe đã thành lập một nhóm nòng cốt làm việc về vấn đề này trong nhiều tháng với các cuộc họp và điện thoại thường xuyên - đôi khi hàng ngày. Họ cũng thường xuyên gặp gỡ Tổng thống Mỹ.
Ông Caine cho biết chiến dịch này có sự tham gia của hơn 150 máy bay cất cánh từ 20 căn cứ trên khắp Tây Bán cầu, bao gồm các máy bay phản lực F-35 và F-22, cùng máy bay ném bom B-1. "Chúng tôi có máy bay chiến đấu cho mọi tình huống có thể xảy ra", ông Trump nói với kênh Fox News.
Reuters dẫn lời các nguồn tin biết Lầu Năm Góc cũng đã âm thầm tiến vào khu vực này để tiếp nhiên liệu cho máy bay chở dầu, máy bay không người lái và máy bay chuyên dụng gây nhiễu điện tử.
Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào các mục tiêu quân sự. Hình ảnh do truyền thông Mỹ chụp tại căn cứ không quân La Carlota ở Caracas cho thấy các phương tiện quân sự bị cháy rụi thuộc một đơn vị phòng không của Venezuela.
Trong lúc các cuộc tấn công diễn ra, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến vào Caracas với vũ khí hạng nặng, bao gồm cả đèn khò phòng trường hợp phải cắt xuyên qua cửa thép tại nơi ở của Maduro.
Khoảng 1 giờ sáng thứ Bảy (giờ miền Đông), Tướng Caine cho biết, quân đội Mỹ đã đến khu nhà của Maduro ở trung tâm Caracas trong khi bị bắn. Một trong những chiếc trực thăng bị trúng đạn, nhưng vẫn có thể bay được.
Các video trên mạng xã hội do người dân đăng tải cho thấy một đoàn trực thăng bay ở độ cao thấp trên thành phố.
Ông Maduro không kịp đóng cửa nơi trú ẩn
Khi đến được nơi trú ẩn của Tổng thống Maduro, các binh sĩ cùng với các đặc vụ FBI đã tiến vào bên trong, nơi mà ông Trump mô tả là một "pháo đài được canh gác rất nghiêm ngặt".
"Họ đột nhập vào, và họ đã đột nhập vào những nơi thực sự không thể đột nhập được, các bạn biết đấy, những cánh cửa thép được lắp đặt vì lý do này", ông Trump nói.
“Ông ấy đang cố gắng đến một nơi an toàn, nhưng nơi đó không an toàn, bởi vì cánh cửa sẽ bị nổ tung trong khoảng 47 giây - tôi nghĩ là 47 giây”, ông Trump nói. “Đó là một cánh cửa rất dày, rất nặng, nhưng ông ấy không thể đến được cánh cửa đó. Ông ấy đã đến được cửa. Nhưng ông ấy không thể đóng nó lại”.
"Ông ấy bị tấn công bất ngờ quá nhanh đến nỗi không kịp làm chuyện đó", ông Trump nói và cho biết thêm một số binh sĩ Mỹ đã bị trúng đạn, nhưng không có ai thiệt mạng.
Ông Caine cho biết, sau khi quân đội tiến vào bên trong căn nhà an toàn, Tổng thống Maduro và vợ đã đầu hàng.
Theo Caine, khi các binh sĩ rời khỏi lãnh thổ Venezuela, họ đã tham gia vào "nhiều cuộc giao tranh tự vệ". Đến 3 giờ 20 phút sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, các trực thăng đã bay trên mặt biển, trên đó có Maduro và vợ ông.
Gần chính xác bảy tiếng sau khi Trump thông báo về chiến dịch trên Truth Social, ông ấy đã đăng một bài viết khác. Lần này là bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Venezuela bị bắt giữ, bị bịt mắt, còng tay và mặc quần thể thao màu xám. "Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima", ông Trump viết, đề cập đến tàu tấn công đổ bộ.
Vào thứ Bảy, một quan chức Mỹ và một quan chức Nhà Trắng nói với truyền thông Mỹ rằng chiến dịch ở Caracas đã khiến một số binh sĩ Mỹ bị thương, nhưng tình trạng sức khỏe của họ hiện đang ổn định.