Những việc nhỏ, ý nghĩa lớn
Suốt những ngày qua, biết bao câu chuyện, hình ảnh xúc động được tạo nên trên khắp dải đất hình chữ S bởi những hành động dù nhỏ bé song ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là minh chứng sống động cho truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”… mỗi khi đồng bào ta gặp hoạn nạn.
Chứng kiến những thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra, nam tài xế Trương Thanh Minh (TP.HCM) vô cùng thương cảm. Anh đã bỏ công việc, mượn xe của chủ doanh nghiệp để chở hàng cứu trợ 0 đồng tới vùng lũ. “Thấy bà con khó khăn quá, nên tôi quyết định mượn xe tải 8 tấn của chủ doanh nghiệp tư nhân để góp công, góp sức nhỏ bé của mình tham gia chở những chuyến hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận tay bà con vùng ngập lụt”, anh Minh tâm sự và cho biết thêm: “Người dân khó khăn lắm. Nhiều gia đình đã không còn nhà ở. Người già còn phải đi xin tấm áo, chăn mềm”.
Dù không thể đến tận nơi vùng lũ, nhưng anh Bá Tính - chủ một cửa hàng quần áo ở TP.HCM vẫn có cách làm khác. Chủ động, tỉ mỉ xếp từng bộ đồ vào túi, ghi chú rõ ràng trước khi mang ra điểm tập kết ở ga metro Thủ Đức, anh Tính chỉ mong muốn tấm áo, chiếc quần có thể giúp ai đó đỡ lạnh trong cơn lũ dữ.
Rồi anh Biểu (số 776 đường Lê Hồng Phong, phường Dĩ An, TP.HCM), chị Trinh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), chỉ là những hộ kinh doanh nhỏ như tiệm giặt là hay quán trà sữa, đã tự nguyện dán tài khoản của MTTQ thay vì tài khoản cá nhân để khách hàng chuyển tiền phí ủng hộ đồng bào vùng lũ. Chia sẻ về điều này, anh Biểu chỉ đơn giản cho rằng bản thân mình nên có trách nhiệm khi thấy mọi người kéo nhau đi gửi nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ. “Tôi muốn gợi ý đến mọi người việc làm của mình, vì chúng ta nên có một phần trách nhiệm với xã hội, chúng ta nên sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn”, anh Biểu bộc bạch. Còn chị Trinh cho biết, đây là lần thứ 7 chị dán mã QR để khách hàng thanh toán bằng cách chuyển thẳng đến số tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Trong hoạn nạn, người góp công, người góp của. Đó là suy nghĩ đơn giản của nhóm thợ đến từ TP.HCM khi 20 người đàn ông làm nghề sửa điện lạnh chủ động ra tâm lũ miền Trung để hỗ trợ đồng bào. Bốn chiếc xe nối đuôi nhau từ TP.HCM ra Đắk Lắk với tâm nguyện hỗ trợ sữa chữa miễn phí đồ gia dụng bị hỏng sau mưa lũ. “Đồ đạc bị ngập nước sửa rất cực. Chúng tôi mang theo nhiều túi dụng cụ như máy khoan, máy sấy, lõi lọc nước, các thiết bị sửa bo mạch. Ngoài ra, các nhà hảo tâm cũng tài trợ nhiều linh kiện như sò nóng, sò lạnh, quạt… để thay mới cho thiết bị không còn khả năng sửa chữa. Chúng tôi đã thuê xe tải chở linh kiện đi trước vào hôm qua (25/11)”, anh Hoàng Thượng Giáp - Phó Chủ tịch Hội Điện lạnh TP.HCM chia sẻ. Anh cũng cho biết, nếu chuyến đi thành công, có hiệu quả thì sẽ có thêm đoàn thứ 2, đoàn thứ 3 từ TP.HCM ra hỗ trợ bà con.
Hàng ngàn người dân tại Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Huế… cũng đang nỗ lực ngày đêm mỗi người một việc, để gom hàng, đồ cứu trợ, khẩn trương đưa đến vùng lũ, nơi nhiều bà con ở Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, vẫn còn phải gồng mình khắc phục khó khăn.
Tại Hà Nội, dễ dàng bắt gặp trên nhiều diễn đàn và trong các khu chung cư hình ảnh những nhóm người tất bật khuân vác các thùng mì gói, nước uống, sữa, quần áo… được đóng gói cẩn thận để đưa đến điểm tập kết trước khi chuyển vào vùng lũ. Các điểm tiếp nhận như số 88 Quang Trung, chung cư StarCity Lê Văn Lương, An Khánh, 360 Giải Phóng, 280 Lê Trọng Tấn… luôn nhộn nhịp từ sáng đến đêm. Ai nấy đều khẩn trương, hết mình như thể không còn thời gian.
Trách nhiệm của Nhà nước được nêu cao
Khi thiên tai ập xuống, trách nhiệm của người lãnh đạo không chỉ là chỉ đạo – mà còn là hiện diện trong trái tim người dân. Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm hỏi, tặng quà người dân TP. Huế, đặc biệt đến tận nơi những người dân bị ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử. Trong bức thư gửi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ứng phó thiên tai, người đứng đầu Đảng viết: “Tôi gửi tới toàn thể đồng bào […] lời chia sẻ sâu sắc nhất”. Tổng Bí thư trân trọng tinh thần dũng cảm của lực lượng vũ trang, thanh niên xung kích, lực lượng cứu hộ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu: giao thông, điện, thông tin liên lạc” để người dân có thể sớm ổn định cuộc sống.
Lời chia sẻ của Tổng Bí thư không chỉ là chỉ đạo, mà như mỏ neo của niềm tin giữa bão lũ: “Trong gian khó, chúng ta càng thấy rõ tình nghĩa dân tộc, càng hiểu sức mạnh của sự đoàn kết”.
Trong khi đó, dù bận công tác nước ngoài, nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp trực tuyến chỉ đạo sát sao các bộ ngành, yêu cầu tăng cường lực lượng để hỗ trợ, cứu giúp người dân đang phải vật lộn trước thiên tai. Rất nhanh chóng, quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, tình nguyện viên… đã lên đường vào vùng khó khăn. Hơn 44.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng nghìn xe, trực thăng, tàu cứu hộ đã được huy động, hàng ngàn tỷ đồng, hàng ngàn tấn gạo, nhu yếu phẩm… đã được chuyển đến các tỉnh gặp bão lũ, với “ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan”.
Không chỉ đưa ra các chỉ đạo cấp bách mang tính thời điểm, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu xây dựng đề án tổng thể khắc phục hậu quả bão lũ cho miền Trung, yêu cầu hoàn thành sớm và tránh cách làm manh mún, chắp vá. Ngày 25/11/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Trong đó, chỉ rõ những vấn đề cần làm ngay, từ Trung ương tới địa phương, với quyết tâm cao nhất là hoàn thành trước ngày 31/1/2026.
Lũ sẽ rút, bùn sẽ khô, mái nhà sẽ dựng lại. Nhưng cái bền vững hơn bất cứ mái ngói nào là niềm tin: Niềm tin rằng khi khó khăn ập đến, người Việt không đứng nhìn nhau chìm, mà chìa tay nâng nhau lên; niềm tin rằng hệ thống chính trị, từ cấp cao nhất đến cơ sở, luôn đồng hành, hỗ trợ người dân.
Giữa biển lũ, tinh thần “lá lành đùm lá rách” đang trở thành ngọn hải đăng dẫn đường. Đó không chỉ là câu chuyện cứu trợ – mà là bài ca về nhân phẩm, trách nhiệm, tình người – và về khát vọng sống, về tái sinh và hy vọng.