Ông Trump cáo buộc bị 'phá hoại ba lần' tại Liên hợp quốc, yêu cầu điều tra
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu mở điều tra sau khi gặp sự cố liên tiếp về thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh khi đến tham dự và phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York hôm 23/9.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump mô tả chuỗi sự việc này là "rất nham hiểm", đồng thời kêu gọi bắt giữ những người có liên quan. Ông cũng cho biết Mật vụ Mỹ đang vào cuộc điều tra.
"Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đây là hành vi phá hoại ba lần tại Liên hợp quốc. Thật đáng xấu hổ", ông viết.
.png)
Sự việc bắt đầu khi ông Trump và vợ là Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang đi thang cuốn tại trụ sở Liên hợp quốc thì bất ngờ thang dừng lại, buộc họ phải đi bộ lên. Sau đó, khi ông bắt đầu bài phát biểu, máy nhắc chữ của ông không hoạt động. Ông Trump sau đó đã dành phần lớn bài phát biểu để chỉ trích Liên hợp quốc.
Mặc dù ban đầu ông Trump chỉ nói đùa về sự cố thang cuốn, nhưng thái độ của ông đã trở nên nghiêm túc hơn vào ngày hôm sau. Ông viết: "Một sự việc thật sự đáng xấu hổ đã diễn ra tại Liên hợp quốc ngày hôm qua. Không phải một, không phải hai, mà là ba sự kiện vô cùng đen tối!".
Ông cho rằng việc thang cuốn dừng đột ngột suýt gây ra "thảm họa thực sự". Ông cũng phàn nàn về việc máy nhắc chữ "tối om" trong 15 phút đầu tiên và âm thanh trong khán phòng "hoàn toàn không hoạt động".
Về phía Liên hợp quốc, người phát ngôn Stéphane Dujarric cho biết các sự cố này là tai nạn. Ông nói rằng một nhân viên quay phim trong phái đoàn Mỹ "có thể đã vô tình kích hoạt chức năng an toàn" trên thang cuốn. Về máy nhắc chữ, ông Dujarric cho biết thiết bị này do Nhà Trắng vận hành.
Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm, Mike Waltz, đã chính thức yêu cầu Liên hợp quốc cung cấp "kết quả đầy đủ" về cuộc điều tra thang cuốn và "lời giải thích chi tiết về nguyên nhân gốc rễ của sự cố máy nhắc chữ".