Người dân “hôi” bia trong vụ tai nạn xảy ra trên cầu Bến Thủy, Nghệ An.
Lại tiếp tục có một sự việc rất không hay xảy ra: Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 9/7, xe tải mang BKS 89K-3682 khi đang lưu thông trên địa phận huyện Diễn Châu- Nghệ An thì bị tai nạn lật nghiêng khiến toàn bộ số tương ớt trên thùng xe tràn xuống đường.
Sau khi tai nạn xảy ra, một số người dân đã lợi dụng “nhặt” mang về những chai tương ớt rớt xuống đường khiến lái xe phải gọi điện nhờ chính quyền hỗ trợ, bảo vệ tài sản.
Lợi dụng lúc người khác gặp hoạn nạn để hôi của- đây không phải là chuyện hiếm gặp. Hồi cuối tháng 1/2011, một chiếc xe tải chở bia bị lật trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An cũng bị hàng trăm người xúm vào… nhặt bia gây tắc đường. Hôm 14/4, cũng tại Nghệ An xảy ra một vụ tương tự, lần này, ùn tắc do người dân “hôi” dưa hấu. Tại TP. HCM, có người bị cướp giật trên phố, khi tiền của nạn nhân bị tung ra thì bị những người qua đường nhặt mất. Hay vụ sập nhà ở số 47 Huỳnh Thúc Kháng (Q.Đống Đa, Hà Nội) bên cạnh những người hiếu kỳ chen chân vào “xem” cũng có một số kẻ trà trộn vào để tẩu tán tài sản của khổ chủ…
Khi xảy ra tai nạn, hơn lúc nào hết, người bị nạn cần được giúp đỡ. Thế nhưng, không những không trợ giúp, những người kia lại có hành động ngược lại. Hành vi xấu đó đã không bị lên án, ngăn chặn mà ngược lại, nó vô tình lại được cổ vũ vì nhiều người cũng làm như vậy.
“Hôi của”- đó chính là hành vi trộm cắp tài sản, hành vi cướp của cần phải được pháp luật xử lý nghiêm minh. Ở góc độ đạo đức, đó là hành động vô liêm sỉ, phi nhân không thể chấp nhận được và hoàn toàn xa lạ với đạo lý truyền thống “thương người như thể thương thân” của con người Việt Nam.
Có thể nói, hành vi trên là hậu quả của sự xuống cấp đạo đức xã hội. Người ta không những đã không còn cảm thấy băn khoăn, day dứt khi không trả lại của rơi của ai đó mà còn không cảm thấy sai trái, xấu hổ khi công khai cướp tài sản từ những người bị nạn. Đáng nói là, lâu nay cộng đồng dường như không còn lên án mạnh mẽ, dư luận không áp đặt đủ sức nặng nên những hành vi phi nhân trên ngày càng lộng hành, tạo thành một “thói quen” trong tâm lý một bộ phận dân chúng.
Sau trận động đất kinh hoàng vào tháng 3/2011, cả thế giới đã phải ngưỡng mộ người Nhật Bản bởi sự bình tĩnh và cách hành xử đầy tình người của họ trong cơn hoạn nạn. Thực ra, người Việt Nam cũng đã từng có thái độ ứng xử ung dung, bình thản trước bom đạn và cái chết đồng thời cũng không thiếu những hành động sẻ chia, giúp nhau trong lúc cam khổ vô cùng xúc động.
Không thể để những hành vi xấu trên đây trở thành chuyện bình thường trong con mắt của mọi người. Hành vi hôi của không thể chỉ bị coi là một tật xấu mà phải bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải xử lý bằng pháp luật. Xã hội cần phải lên án mạnh mẽ và kiên quyết đấu tranh loại bỏ hành vi hôi của vô cảm đó. Cần phải bắt đầu ngay từ hôm nay, tuy rằng có muộn nhưng còn hơn là không bao giờ.
PV