Sau sự ra mắt thành công của bộ phim “Đừng đốt” thì một sự cố hi hữu đã làm nóng dư luận: giai điệu nhạc phẩm “Thiên thai” của cố nhạc sĩ Văn Cao được sử dụng trong cảnh mẹ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm tập dưỡng sinh, mà không có chữ nào nhắc đến ông.
Bà quả phụ Nghiêm Thuý Băng đã có ý kiến với bà Nguyễn Thị Hồng Ngát – Giám đốc hãng phim Hội điện ảnh, đơn vị sản xuất phim “Đừng đốt”. Bà Ngát đã nhận sai đồng thời hứa sẽ sửa sai ngay bằng cách sẽ đưa tên nhạc sĩ Văn Cao cũng như tác phẩm của ông vào phim, bên cạnh tên nhạc sĩ Văn ký và tác phẩm “Bài ca hy vọng”( đây cũng là điều lạ khiến nhiều người tò mò: vì sao Văn Ký thì nhớ, Văn Cao thì quên?). Hết đợt chiếu phim(20/5/2009) lời hứa không được thực hiện. Vì vậy gia đình nhạc sĩ Văn Cao đã gửi thư đến Bộ VHTT&DL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Điện ảnh và Trung Tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam(TT) với yêu cầu: Bổ xung tên tác phẩm và tác giả trên phần title của phim “Đừng đốt” vào bản gốc để lưu và in phát hành bổ xung cho những đợt trình chiếu sau này...”.
Đến lúc này bà Hồng Ngát cho biết:”Bây giờ phải sửa trên bản negative phim để bổ xung tên nhạc sĩ Văn Cao và tác phẩm “Thiên thai” trong phần tiêu đề, gửi sang Thái Lan, rồi ở Thái Lan, người ta căn cứ vào đó mới sữa được.Hãng phim đang triển khai, nhưng phải mất nhiều tiền và rất lách cách bởi vậy chưa thể nói trước lúc nào mới xong”. Nếu ngay từ đầu bà giám đốc trình bày thẳng thắn với gia đình nhạc sĩ về những khó khăn này có lẽ đã nhận được sự cảm thông, nhưng vì hứa mà không thực hiện nên mới đẩy sự việc đi quá xa như hiện nay. Số tiền tác quyền 60 triệu đồng cho 90 giây ca khúc Thiên thai mà TT đưa ra làm nhiều người băn khoăn, nhất là cái cách doạ của TT:” nếu nhuận bút không được thanh toán thì TT sẽ có công văn đề nghị “ách” không cho “Đừng đôt” tham gia LHP ASEAN sắp tới...” không nhận được đồng tình của dư luận.
Tôn trọng bản quyền nhưng phải trên cơ sở tình hình thực tế của Việt Nam và mặt bằng chung về nhuận bút trả cho các thành phần tham gia phim.
Tổng số tiền nhuận bút được duyệt trả cho phim là 350 triệu đồng mà riêng 90 giây nhạc đã 60 triêu thì các thành phần khác làm phim sẽ hưởng thế nào. Đừng đốt” là phim mang nhiều ý nghĩa xã hội sâu sắc tôn vinh anh hùng liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm qua đó ca ngợi hình tượng người phụ nữ Việt Nam nên không thể đánh đồng cùng nhóm phim thương mại, giải trí!. Dư luận cũng muốn nhắc với TT rằng “ Không hiểu khi trung tâm đưa con số 60 triệu đồng là dựa trên cơ sở nào, có tham khảo các gói nhuận bút khác trong phim, cụ thể là “Bài ca hy vọng” của Văn Ký hay chưa? Sự cố xảy ra là một điều đáng tiếc. Hy vọng các bên sẽ có sự thống nhất trong khắc phục thiếu sót để một bộ phim có ý nghĩa xã hội cao như “Đừng đốt” được phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước và in sâu trong lòng công chúng.
QUÝ THÍCH