Đất nước để phát triển hùng cường, thịnh vượng chắc chắn không thể thiếu những tấm lòng sôi sục khát vọng cống hiến, ăm ắp khát khao vượt qua những giới hạn bản thân để tạo nên những thành quả cao hơn.
Báo Tin tức trong bài viết xuất bản ngày 22/12, trong bài viết nhan đề “Thi đua yêu nước: Tư duy của người nông dân hiện đại” kể câu chuyện về người nông dân tên Trần Văn Phục ở xã Cù Lao Dung, Cần Thơ. 20 năm qua, không chấp nhận lối canh tác “trông trời, trông đất” trên vùng chuyên canh mía bao đời nay, ông Trần Văn Phục đã bền bỉ tìm kiếm hướng đi khác biệt, nỗ lực vượt qua thất bại để lai tạo giống mới, dám thay đổi thói quen sản xuất truyền thống để quản trị mùa vụ bằng sự chính xác và minh bạch của dữ liệu số.
Thành quả của ông Phục sau sự dám thay đổi tư duy, quan sát thị trường tinh tế, thử nghiệm liên tục để tìm giống cây nào vừa ngon, vừa “lành” và quan trọng đáp ứng nhu cầu thị trường là giống mận Sân ngọt, giòn xốp, đáp ứng đúng thị hiếu của khách hàng cao cấp, được công nhận chuẩn OCOP 3 sao và có mặt tại nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với giá bán ổn định ở mức cao, loại 1 lên đến 230.000 đồng/kg. Ông Phục đặc biệt chú trọng đến bài toán nâng tầm giá trị nông sản. Ông đầu tư hệ thống trang thiết bị và xây dựng quy trình bài bản để nghiên cứu sản xuất rượu mận.
Hiện dòng sản phẩm này đang trong quá trình thử nghiệm thành phẩm, lựa chọn mẫu mã bao bì và hoàn tất thủ tục đăng ký. Đây là bước đi chiến lược, không chỉ giúp tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu theo hướng kinh tế tuần hoàn mà còn tạo ra những sản phẩm giá trị gia tăng, giúp thương hiệu Sân Tiên đi xa hơn trên thị trường.
Báo Hưng Yên, trong bài báo xuất bản ngày 15/9 về những tấm gương thi đua yêu nước tiêu biểu tại địa phương có câu chuyện về cựu chiến binh Lương Văn Tâm ở xã Hoàng Hoa Thám, người đã có nhiều việc làm nhân ái, trở thành gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Như việc cựu chiến binh Lương Văn Tâm cùng đồng đội vận động được trên 300 triệu đồng, trong đó riêng ông Tâm ủng hộ vật dụng và tiền mặt với tổng giá trị trên 30 triệu đồng để giúp gia đình cựu chiến binh Nguyễn Tất Trấn ở thôn Cao Đông xây ngôi nhà mới.
Thấu hiểu và cảm thông với nỗi vất vả của những người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi khi cấp ủy, chính quyền địa phương hoặc các ban, ngành, đoàn thể vận động thực hiện chương trình như: Hỗ trợ đồng bào bị bão lụt, chăm lo Tết cho người có công, người nghèo, ủng hộ quỹ khuyến học, xây dựng các công trình phúc lợi..., cựu chiến binh Lương Văn Tâm đều nhiệt tình hưởng ứng. Không chỉ vậy, cựu chiến binh Lương Văn Tâm còn là tấm gương vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu ở địa phương.
Đến nay, xưởng mộc của ông Tâm hoạt động ổn định, thu nhập bình quân mỗi năm đạt từ 700 đến 800 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, chủ yếu là cựu chiến binh với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.
Hay như câu chuyện chị Trần Thị Chung, xóm Đoàn Kết (Hoàng Tung cũ), phường Thục Phán - Cao Bằng được Báo Cao Bằng lan toả mới đây. Với chút vốn liếng tích cóp, chị Trần Thị Chung đã biến cả một vùng đất rộng lớn thành trang trại để trồng trọt và chăn nuôi. Gần 8.000 m2 diện tích đất được dành để trồng rau an toàn, đầu tư chuồng lợn với 22 ô nuôi, mỗi năm xuất khoảng 100 tấn lợn thịt, đàn gà 800 con cho trên 300 quả trứng mỗi ngày. Tổng thu từ trồng trọt và chăn nuôi của gia đình đạt hơn 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 35 - 40 lao động, với thu nhập bình quân 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.
Nhiều năm liên tiếp, chị Chung là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2022 - 2023, đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương.
Những tấm gương thi đua yêu nước như chị Trần Thị Chung, cựu chiến binh Lương Văn Tâm, người nông dân tên Trần Văn Phục… còn rất nhiều, rất nhiều và đã đang được báo chí lan toả mạnh mẽ.
Con số 2.223 đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP. Hà Nội) thiết nghĩ chỉ là những tấm gương đại diện cho nhiều lắm những con người Việt Nam đang miệt mài, nỗ lực, lặng thầm cống hiến tài năng, tâm sức của mình vì một lẽ rất giản đơn, bình dị: Vì sự mạnh giàu của gia đình cũng như đất nước. Thi đua, với đa phần trong số họ, không phải là cái gì quá to tát, màu mè mà đôi khi rất giản đơn, như trải lòng của chị Trần Thị Chung: “Thi đua yêu nước đối với người nông dân chính là không ngừng lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Mỗi mùa vụ thành công, mỗi việc làm tạo ra cho bà con là một cách thiết thực để chúng tôi góp phần xây dựng quê hương”.
Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nào: Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua, có lẽ đã được những điển hình thi đua như chị Trần Thị Chung cảm nhận, hiểu thấu một cách trọn vẹn.
Trở lại với bối cảnh ra đời Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, năm 1948, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt. Vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng lúc bấy giờ. Vì thế, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” được xem như lời hiệu triệu đối với nhân dân cả nước, thôi thúc hàng triệu triệu người dân Việt Nam yêu nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. Thực tế từ đó đến nay, 75 năm trôi qua, thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp cả nước, thực sự là động lực to lớn, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cũng như thành công trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định rõ: Sau gần 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã trải qua kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội (1930 - 1975); kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới (1975 - 2025); và giờ đây, tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Để biến những mục tiêu ấy thành hiện thực, Tổng Bí thư Tô Lâm từng chỉ rõ, yêu cầu đặt ra là phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.
Để đất nước tăng tốc và bứt phá, chắc chắn không thể thiếu những ý chí, nỗ lực thi đua cống hiến hết tâm hết sức từ mỗi người dân Việt. “Thi đua là yêu nước. Yêu nước phải thi đua”. Lẽ dĩ nhiên, mọi phong trào thi đua yêu nước phải đi vào thực chất, phải trở thành hành động tự thân, xuất phát từ trái tim và nhiệt huyết yêu nước của mỗi người.