Phát biểu trên truyền thông Cuba hôm 13/5, ông De la O Levy cho biết Cuba hiện “không còn nhiên liệu” và lưới điện quốc gia đang ở trong tình trạng “nguy kịch”.
“Chúng tôi hoàn toàn không có dầu diesel và cũng không có dự trữ”, ông nói.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Cuba, nhiều khu vực tại thủ đô Havana hiện bị cắt điện tới 22 giờ mỗi ngày, đánh dấu một trong những đợt mất điện nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Ông cho biết hệ thống điện quốc gia hiện chỉ có thể vận hành nhờ dầu thô nội địa, khí tự nhiên và năng lượng tái tạo.
Trong hai năm qua, Cuba đã lắp đặt khoảng 1.300 megawatt điện mặt trời. Tuy nhiên, phần lớn công suất này không thể phát huy hiệu quả do lưới điện thiếu ổn định vì khủng hoảng nhiên liệu.
Giới chức Cuba cho biết nước này vẫn đang tìm kiếm nguồn nhập khẩu nhiên liệu bất chấp lệnh cấm vận, song giá dầu và chi phí vận chuyển toàn cầu tăng mạnh giữa xung đột Mỹ - Israel với Iran đang khiến quá trình này thêm khó khăn.
“Cuba sẵn sàng mua nhiên liệu từ bất kỳ ai muốn bán cho chúng tôi”, ông De la O Levy nói.
Theo giới chức Cuba, cả Mexico và Venezuela - hai nhà cung cấp dầu lớn trước đây - đều đã ngừng chuyển nhiên liệu tới Cuba kể từ sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành hồi tháng 1. Sắc lệnh này đe dọa áp thuế với bất kỳ quốc gia nào cung cấp nhiên liệu cho Cuba.
Kể từ tháng 12 năm ngoái, chỉ có một tàu chở dầu lớn mang cờ Nga, Anatoly Kolodkin, vận chuyển dầu thô tới Cuba, giúp nước này tạm thời giảm áp lực năng lượng trong tháng 4.
Tình trạng cắt điện kéo dài diễn ra khi lệnh hạn chế nhập khẩu nhiên liệu của Mỹ đối với Cuba đã bước sang tháng thứ tư, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các dịch vụ công cộng tại quốc gia gần 10 triệu dân này.
Tuần trước, Liên hợp quốc cho rằng lệnh phong tỏa nhiên liệu của Mỹ là bất hợp pháp và cảnh báo biện pháp này đang ảnh hưởng tới quyền phát triển của người dân Cuba cũng như khả năng tiếp cận lương thực, giáo dục, y tế và nước sạch.
Các nhà phê bình cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đang khiến khủng hoảng nhân đạo tại Cuba thêm trầm trọng, buộc nhiều trường học và đại học đóng cửa, gây áp lực lên hệ thống y tế và làm suy yếu ngành du lịch của quốc đảo này.